Combo Tình Bạn Trong Sáng (Bộ 5 Cuốn)
Tác giả Rose Lagercrantz, sinh năm 1947 là nhà văn Thụy Điển. Các sáng tác dành cho thiếu nhi của nhà văn Rose Lagercrantz đạt nhiều giải thưởng danh giá của Thụy Điển, được dịch sang nhiều thứ tiếng và được độc giả nhí khắp thế giới yêu thích.
Nhà văn - họa sĩ Eva Eriksson vẽ minh họa cho nhiều cuốn sách thiếu nhi, là thành viên chủ chốt điều hành Học viện Sách thiếu nhi Thụy Điển từ năm 2003 đến năm 2012.
1. Tình Bạn Trong Sáng - 1 - Cuốn Sách Của Dani
Tôi tên là Daniela nhưng mọi người thường gọi tôi là Dani.
Tôi có mái tóc vàng, phớt vàng. Phơn phớt vàng.
Đôi mắt tôi xanh thẳm. Bữa tối yêu thích của tôi là mì ống sốt cà chua, cuộc sống của tôi rất vui vẻ và hạnh phúc.
Thay vì đếm cừu, cô bé Dani có thói quen đếm những kí ức hạnh phúc để chìm vào giấc ngủ. Dani vô cùng háo hức chờ đợi ngày đầu tiên đến lớp. Trường học mới, thầy cô và bạn bè mới, liệu Dani có thể xoay xở êm đẹp? Cuốn truyện mang tên Cuộc sống hạnh phúc của tôimà em viết mỗi sáng có được lấp đầy bằng những kỉ niệm vui tươi?
2. Tình Bạn Trong Sáng - 2 - Trái Tim Tớ Đang Cười
Nhà Dani nằm trên phố Tổ Ấm, cạnh một ngọn đồi.
Mùa đông, lũ trẻ thường lên đồi nghịch tuyết.
Nhưng giờ đang là mùa xuân, ngọn đồi xanh mướt màu cỏ, điểm những đóa hoa chuông màu thiên thanh.
Thế nhưng, ngày hôm đó Dani chẳng còn tâm trí nghĩ đến hoa với cỏ.
Kể từ khi Ella - bạn thân nhất đời của Dani - chuyển nhà, Dani buồn bã và cô đơn làm sao! Em thường ngồi nhớ lại bao chuyện vui trong quá khứ. Nhớ về những kỉ niệm vui là sở trường của em mà! Nhưng liệu kí ức vui vẻ có thể giúp Dani giải quyết rắc rối hiện tại? Bởi, một ngày nọ, trên tay Dani xuất hiện các vết bầm tím. Trò bắt nạt của hai bạn Vicky và Mickey có vẻ đã đi hơi xa rồi…
3. Tình Bạn Trong Sáng - 3 - Kí Ức Hạnh Phúc Nhất\
Vì là học sinh đầu tiên thu dọn xong sách vở, Dani lúi húi viết truyện.
Một truyện ngăn ngắn thôi.
HÒN ĐẢO KINH HOÀNG
Đó là tên truyện. Truyện kể về cô bé nọ thơ thẩn hái hoa trên một hòn đảo.
“Truyện hay lắm Dani ơi,” cô giáo vừa đọc vừa nhận xét, “nhưng đâu có gì
là kinh hoàng ở đây đâu?”
“Em cũng không biết nữa.” Dani đáp. “Nhiều khi ta nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy đến, nhưng hóa ra không phải. Lần nào cũng thế ạ.”
Buổi học cuối cùng trước ngày bế giảng, Dani nhận được tin sét đánh: Bố em gặp tai nạn giao thông! Dani biết làm sao, nếu bố không bao giờ tỉnh lại? Đoạn kết cuốn truyện Cuộc sống hạnh phúc của tôi mà Dani viết mỗi ngày liệu có hậu hay không?
4. Tình Bạn Trong Sáng - 4 - Kì Nghỉ Hè Trên Đảo
“Cậu ở yên đây nhé!”
Ella chạy biến vào nhà.
Khi quay lại, Ella cầm theo một chiếc lông quạ và một lọ trông giông giống bùn.
“Nhắm mắt lại và mở miệng ra nào!” Ella ra lệnh.
Dani do dự.
“Có bắt buộc không?”
“Có đấy, nếu cậu muốn hạnh phúc trở lại.” Ella đáp.
Dani làm theo lời bạn, và Ella xúc “bùn” cho Dani ăn.
Thoạt đầu, vị của nó thật lạ, nhưng sau đó em thấy có vị yến mạch. Rồi thêm vị bơ và vị dưa leo.
Vị nho khô nữa chứ!
Kì nghỉ hè của Dani cùng với gia đình Ella thật tuyệt vời!
Trên hòn đảo hạnh phúc, từ tinh mơ đến tối mịt, hai cô bé vừa gặp nhau là vội vã nô đùa, rong chơi, cả ngày dựng lều, câu cá và bơi lội thỏa thích.
Một ngày nọ, bỗng bố Dani dẫn tới đảo một người lạ. Nỗi buồn to lớn sụp xuống đầu Dani. Câu thần chú và món “bùn” thần của Ella liệu có khiến Dani hạnh phúc trở lại?
5. Tình Bạn Trong Sáng - 5 - Hẹn Gặp Bạn Ngày Vui
Khi Dani đi xem khỉ, Vicky và Mickey đứng chắn trước mặt em.
“Đừng vào đây!” Vicky cười khúc khích. “Đừng có xem!”
“Vì sao?” Dani ngạc nhiên.
“Cậu soi gương là được rồi.” Mickey rúc rích.
Sao các bạn ấy lại nói thế nhỉ?
Hai bạn ấy nghĩ Dani trông giống khỉ ư?
Nếu vậy thì thật không hay chút nào!
Dani rất thích khỉ, nhưng em đâu muốn mình trông giống khỉ.
Mà nói như thế cũng không công bằng với loài khỉ!
Chắc chắn chúng chẳng hề muốn giống con người.
Ai chẳng muốn được là chính mình.
Dani nhận thấy mắt em ngân ngấn nước, em ngoảnh mặt và lao khỏi khu chuồng khỉ.
Mắt em nhòe lệ.
Buổi sinh hoạt ngoại khóa thường niên dành cho học sinh lớp hai tại vườn thú Skansen liệu có trở thành “cơn ác mộng” của Dani? Khi mà Ella đã chuyển trường, bố có những mối quan tâm khác, và lũ ngựa Iceland trông phục phịch hiền lành vậy mà lại gây ra một tai nạn “động trời”…