Combo Nhà Có Kiều Thê (Bộ 3 Cuốn)

    Nhà cung cấp:Đinh Tị
    Tác giả:Minh Nguyệt Thính Phong
    Nhà xuất bản:NXB Văn Học
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Combo bao gồm:
    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng combo-8935212337465-8935212337472-8935212337489
    Tên Nhà Cung Cấp Đinh Tị
    Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong
    Người Dịch Mộc Ngân Trang
    NXB NXB Văn Học
    Năm XB 2018
    Kích Thước Bao Bì 16 x 23
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Ngôn Tình bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    Combo Nhà Có Kiều Thê (Bộ 3 Cuốn)

    1. Nhà Có Kiều Thê - Tập 1

    Quay lại, thấy Mễ Hi đang đứng trong phòng khách, anh và cô bốn mắt nhìn nhau, anh liền tiện miệng nói cho đỡ ngượng: "Không được phép ra khỏi nhà. Tôi đi đây. Bye."

    Sau đó lại chợt nghĩ ra điều gì, liền giải thích:"Bye có nghĩa là hẹn gặp lại, ừm, tạm biệt, ừm..."

    "Sau này gặp lại?" Mễ Hi thăm dò. Nhưng chỉ là đi có việc thôi mà cũng nói "sau này gặp lại", thật là kỳ cục.

    "Đúng, đúng, là ý đó đó." Trần Ưng cũng cho rằng như thế thật kỳ cục.

    "Thúc thúc, tạm biệt." Mễ Hi cung tay hành lễ.

    "Ừ." Trần Ưng quay đầu định đi, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình dã bị gọi là "chú" cả chục lần rồi, tổn thọ chết đi được.

    "Tôi nói rồi mà, phải gọi tôi là gì?"

    "Trần Ưng, tạm biệt." Mễ Hi rất nghe lời, lập tức sửa lại.

    Đúng là công việc làm chú này hao tổn tâm lực quá, lo lắng đủ thứ, thật hết chịu nổi.

    2. Nhà Có Kiều Thê - Tập 2

    Trần Ưng vuốt tóc cô một hồi, sau đó phát hiện cô đã ngủ tự lúc nào. Chiếc chăn trùm kín người cô, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ. Nơi chóp mũi hơi ửng hồng, cô hít thở đều đều.

    Trần Ưng nhìn ngắm hồi lâu rồi tiếp tục vuốt tóc cô. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một cô gái nhỏ, trong lòng anh không chỉ muốn được che chở mà còn muốn yêu thương, anh nghĩ chắc hẳn mình đã bị những giọt nước mắt của cô làm cho xúc động. Cô gái thần kinh này, hết chạy liền lúc mười cây số để bắt cướp, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đánh người, giờ bị đau dạ dày lại còn chẳng biết xấu hổ mà khóc lóc trước mặt anh, không biết sắp tới còn có những chuyện gì nữa đây?

    3. Nhà Có Kiều Thê - Tập 3

    Hai người quỳ trước bài vị cha mẹ của Mễ Hi, hứa một đời ở bên nhau.

    Sau khi bái thiên địa, cha mẹ và phu thê giao bái, Trần Ưng nói với tấm bài vị: "Cha, mẹ, con là Trần Ưng, xin thề, con thật lòng muốn lấy Mễ Hi làm thê tử, từ nay trở đi, dù là hoạ hay là phúc, giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật, con cũng sẽ yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, đến khi cái chết làm chúng con chia lìa."

    Mễ Hi chăm chú lắng nghe, sau khi nghĩ ngợi thì khẽ chạm vào người Trần Ưng, nhỏ giọng nói: "Cha mẹ em nghe không hiểu lời thề kết hôn theo kiểu phương Tây này đâu."

    Trần Ưng lườm cô một cái. "Anh đang nói tiếng Trung mà."

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    5/5
    (8 đánh giá)
    5 sao
    100%
    4 sao
    13%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi