và 1 mã freeship
Mã hàng | 9786043758368 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Bách Việt |
Tác giả | TS Alice Miller |
Người Dịch | Oopsy, Phan Phương Đạt |
NXB | Phụ Nữ Việt Nam |
Năm XB | 2023 |
Ngôn Ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 300 |
Kích Thước Bao Bì | 20 x 13.5 x 1.4 cm |
Số trang | 284 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Tâm lý bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Cơ Thể Không Bao Giờ Nói Dối - The Body Never Lies
1. THÔNG TIN TÁC GIẢ
Là nhà trị liệu tâm lý và phân tâm học người Thụy Sĩ gốc Ba Lan. Bà nổi tiếng với nghiên cứu mở rộng mô hình chấn thương bao gồm tất cả các hình thức lạm dụng trẻ em, kể cả những cách thường được chấp nhận như là đánh đòn. Bà cũng gọi đây là lối giáo dục độc hại. Từ đây bà đã đưa ra những điểm mù lớn trong lĩnh vực phân tâm học, thậm chí cho tới tận ngày nay, giới khoa học nghiên cứu vẫn chưa dám thừa nhận.
Các tác phẩm nổi bật của bà như: The Drama of the Gifted Child (1978); The Body Never Lies: The Lingering Effects of Cruel Parenting; The Truth Will Set You Free: Overcoming Emotional Blindness(2001)...
2. TÓM TẮT NỘI DUNG
Dựa trên kinh nghiệm với các bệnh nhân của bà cùng những câu chuyện tiểu sử của những người khổng lồ trong giới văn chương như: Virginia Wolf, Franz Kafka và Marcel Proust, nhà tâm lý học Alice Miller giúp chúng ta thấy được những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng từ những chấn thương thời thơ ấu và nhận ra khả năng phục hồi tuyệt vời của tâm trí và cơ thể bạn khi trưởng thành.
Thông qua sự hướng dẫn sang suốt của bà trên từng trang của cuốn sách “Cơ thể không bao giờ nói dối” chúng ta sẽ học được cách đối mặt với những thương tổn từ thuở ấu thơ, dù là những thương tổn mà ai cũng biết hay đó là những nỗi đau mà bạn đã luôn phải che giấu trong lòng.”