Xác nhận số điện thoại
Thông tin sản phẩm
Mã hàng | 8936041685932 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Bách Việt |
Tác giả | Celia Nguyễn |
NXB | Dân Trí |
Năm XB | 11/2015 |
Trọng lượng (gr) | 300 |
Kích Thước Bao Bì | 13 x 20.5 |
Số trang | 268 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
An là một cô gái hai mươi sáu tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc và phải sống cùng gia đình của người bác ruột. Cũng như bao cô gái ở lứa tuổi mộng mơ khác, cô cũng có cho mình hình bóng một thần tượng và vẫn luôn dõi theo từng bước đi của người ấy.
J.X - một nam diễn viên Đài Loan, chính là ánh sáng trong cuộc đời cô. Việc biết đến anh, yêu thích và dõi theo anh đã giúp cô vượt qua những tháng ngày tối tăm nhất của cuộc đời mình. J.X không quá nổi tiếng ở Việt Nam, bởi vậy An là fan Việt Nam duy nhất follow weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc) của anh và thường xuyên post bài về anh. Tới khi An nhận ra tình cảm của mình dành cho J.X đã vượt khỏi tầm kiểm soát, không đơn thuần chỉ là sự hâm mộ dành cho một thần tượng nữa, cô quyết định chấm dứt tất cả. Để lại một lời chào tạm biệt trên weibo của J.X, An tìm cách quên và cố gắng để J.X tan biến khỏi cuộc đời mình. Nhưng cô không thể ngờ, cũng đúng vào lúc ấy, J.X lại quyết định sang Việt Nam theo một chương trình làm từ thiện ở Hà Giang, đồng thời cũng là để tìm kiếm cô gái fan Việt Nam duy nhất của mình. Số phận đã đưa họ lại gần bên nhau.
Giữa muôn ngàn fan, J.X không thể ngờ cô gái Việt Nam nhỏ bé vẫn thường xuất hiện trên weibo của mình lại trở thành một người đặc biệt đối với anh. An cũng không thể ngờ, người mà cô thần tượng bấy lâu, người mà cô vẫn luôn xem như một vì sao sáng xa không thể với tới, lại chính là người đàn ông dành cho cuộc đời mình.
Trích đoạn
"Anh đã dạy cho em rất nhiều điều, nhưng lại chưa hề dạy em biết phải làm thế nào để quên anh.
Tình yêu là thứ luôn đột ngột xuất hiện trong cuộc đời, rồi lại khiến người ta cứ phải lo được lo mất. Trốn cũng không thoát, lại càng không thể xem như nó không tồn tại.
Có một người ôm trong lòng niềm tin bất diệt rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó, nên mới đi hái Cỏ quên sầu để trong trái tim người đó sẽ chỉ có bóng hình của mình. Anh tìm thấy cỏ, nhưng lại không tin tưởng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em, vậy thì nhánh cỏ này còn có ý nghĩa gì chứ?"
Đánh giá sản phẩm
Viết đánh giá sản phẩm