và 1 mã freeship
Mã hàng | 8935069922296 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Phụ Nữ |
Tác giả | Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ |
NXB | Phụ Nữ Việt Nam |
Năm XB | 2023 |
Ngôn Ngữ | Tiếng Việt |
Trọng lượng (gr) | 800 |
Kích Thước Bao Bì | 23.5 x 15.5 x 6 cm |
Số trang | 1120 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Bộ Anh Hùng Lĩnh Nam - Quyển 3 - Cẩm Khê Di Hận (Bộ 2 Cuốn)
Căm phẫn trước bộ mặt tráo trở của vua Hán Quang Vũ, trước sau chỉ che đậy dã tâm thôn tính lại đất chư hầu, phe quần hùng Lĩnh Nam liên minh với quân Thục, quyết nuôi chí lớn giành quyền tự trị cho Lĩnh Nam. Trên hành trình quy tụ anh hùng các môn phái tại Động Đình hồ nhằm đề cử tân Lĩnh Nam vương, phía các anh hùng Đào Kỳ, Phương Dung, lục Sún vướng phải nhiều mưu đồ hiểm ác của tay sai Mã thái hậu nội gián của Quang Vũ cài vào dọc đường. Cùng lúc đó, tên phản đồ Lê Đạo Sinh ra sức gây nhũng nhiễu quân binh tại các thành trì, hòng diệt trừ từng phòng tuyến vững chắc nhất phía Lĩnh Nam. Giữa thế nội công ngoại kích đó, Đặng Thi Sách tử trận trước mũi kiếm kẻ thù, buộc Trưng Trắc ghìm hận xưng quân, đánh thắng Mã Viện, lập nên triều đình Lĩnh Nam, mở đầu hào khí chống Bắc thuộc.
Cẩm Khê di hận là khúc diễn ca về hùng binh của Hai Bà Trưng còn vang mãi trong lịch sử dân tộc Việt.
Trích ( Anh Hùng Lĩnh Nam - Cẩm Khê Di Hận - Phần 3 - Quyển 1)
[...]
“Trưng đế (Trưng Trắc) cùng Trưng vương (Trưng Nhị) từ trong khoang thuyền bước ra. Tướng sĩ hô “Vạn tuế, vạn tuế” rung động mặt hồ. Trên trời, thần ưng xếp hàng từng toán trăm con bay lượn vòng tròn. Ngài đứng lên nóc soái thuyền hướng vào tướng sĩ, hiệu triệu. Đại ý ngài tóm lược dã tâm của Quang Vũ và cái thế một mất một còn của Lĩnh Nam. Cuối cùng, ngài kêu gọi tướng sĩ quyết tâm thắng trận Lãng Bạc:
Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung chết đi, cũng không đáng kể. Dù các tướng sĩ có mặt hôm nay chết đi cũng không đáng kể. Vì chúng ta chết, mà Lĩnh Nam vẫn còn. Điều quan trọng nhất, phải đánh tan giặc, bảo vệ đất nước, Lĩnh Nam mất, mất tất cả. Lĩnh Nam còn, còn tất cả.”
Trích ( Anh Hùng Lĩnh Nam - Cẩm Khê Di Hận - Phần 3 - Quyển 2)
------------------------------
“Anh hùng Lĩnh Nam” là bộ tiểu thuyết dã sử đồ sộ viết về thời Hai Bà Trưng nổi dậy chống ách cai trị của nhà Hán, giành quyền tự trị và xưng vương triều đình Lĩnh Nam.
Bộ sách “Anh hùng Lĩnh Nam” gồm 3 phần:
1. Quần Anh Hội Tụ
2. Động Đình Hồ Hùng Chiến
3. Cẩm Khê Di Hận