Tối ngày 28/4/2025, bầu trời TP.HCM đã rực sáng với màn tổng duyệt trình diễn 10.500 drone – một trong những sự kiện nghệ thuật ánh sáng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác”, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không khí trước giờ G
Từ chiều tối, không khí tại khu vực bến Bạch Đằng (quận 1) và công viên bờ sông Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) đã sôi động khác thường. Hàng nghìn người dân từ khắp các quận, huyện của TP.HCM, thậm chí cả du khách từ các tỉnh lân cận, đã đổ về để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất, sẵn sàng chiêm ngưỡng “đại tiệc ánh sáng” lần đầu tiên có quy mô lớn đến vậy tại Việt Nam. Nhiều gia đình mang theo ghế xếp, nước uống, và cả những chiếc kính viễn vọng mini để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Anh Trần Hữu Đạt (quận 7) chia sẻ: “Cả nhà tôi đến từ 4 giờ chiều để chọn chỗ. Các cháu nhỏ háo hức lắm, cứ hỏi hoài khi nào drone bay lên. Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức một show drone hoành tráng thế này, không đi xem thì tiếc cả đời!”. Chị Ngọc Yến (quận 4) thì không giấu được xúc động: “Sống ở Sài Gòn bao năm, chưa bao giờ thấy một chương trình ngoài trời nào đẹp và hiện đại đến vậy. Chỉ nghĩ đến việc bầu trời sẽ sáng rực bởi 10.500 drone thôi là đã nổi da gà rồi!”.

Dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, không gian tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện rôm rả và cả những ánh mắt háo hức hướng lên bầu trời. Dù thời tiết đêm Sài Gòn có phần oi nóng, nhưng điều đó không thể làm giảm đi sự nôn nao của đám đông. Các tuyến đường quanh khu vực biểu diễn được phân luồng từ sớm, với hàng trăm chiến sĩ công an và dân phòng túc trực để đảm bảo an ninh và giao thông. Đội ngũ y tế cũng sẵn sàng hỗ trợ, tạo nên một không gian an toàn và thuận lợi cho người dân thưởng thức màn trình diễn.
Bầu trời Sài Gòn rực rỡ với 10.500 “ngôi sao nhân tạo”
Đúng 20h30, khi ánh đèn thành phố hòa quyện cùng ánh sáng lung linh từ dòng sông Sài Gòn, 10.500 drone đồng loạt cất cánh, biến bầu trời đêm thành một bức tranh ánh sáng khổng lồ. Mỗi chiếc drone, được gắn đèn LED đổi màu, di chuyển chính xác theo kịch bản được lập trình công phu, tạo nên những hình ảnh sống động, đầy ý nghĩa, tái hiện các cột mốc lịch sử và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam.
Mở đầu màn trình diễn, hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 390 lao vào cổng chính Dinh Độc Lập hiện lên rõ nét trên bầu trời, gợi nhắc khoảnh khắc lịch sử trọng đại ngày 30/4/1975. Đám đông bên dưới vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò. Tiếp đó, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập được tái hiện, như một biểu tượng của chiến thắng và thống nhất đất nước.

Điểm nhấn cảm xúc của buổi trình diễn là hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vẽ nên bởi hàng nghìn drone lấp lánh. Hình ảnh Bác Hồ xuất hiện cùng với Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tòa tháp Bitexco, hoa sen và chim bồ câu hòa bình, tạo nên một chuỗi biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ. Người xem không chỉ trầm trồ trước sự hoành tráng của công nghệ, mà còn xúc động bởi ý nghĩa sâu sắc mà mỗi hình ảnh mang lại.

Một người dân chia sẻ trên mạng xã hội: “Khi hình Bác Hồ hiện lên, mình không kìm được nước mắt. Cảm giác tự hào dân tộc dâng trào, như thể cả lịch sử đang được kể lại trên bầu trời Sài Gòn”. Một du khách nước ngoài, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại, thốt lên: “This is incredible! I’ve never seen anything like this before!”.

Ngoài những hình ảnh lịch sử, màn trình diễn còn khắc họa hành trình phát triển năng động của TP.HCM với các biểu tượng như tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm, và logo kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tất cả được sắp xếp một cách tinh tế, kết hợp với âm nhạc hùng tráng, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hiện đại, vừa đậm chất Việt Nam.


Màn trình diễn 10.500 drone không chỉ là một bữa tiệc ánh sáng, mà còn là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự sáng tạo của TP.HCM. Theo ban tổ chức, mỗi chiếc drone được lập trình với tập lệnh riêng, bao gồm đường bay, độ cao, tốc độ và thời gian, để đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo. Các kỹ thuật viên và chuyên gia đã làm việc hàng trăm giờ, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục để tạo ra những hình ảnh chính xác, đẹp mắt, đúng với ý đồ nghệ thuật của chương trình.
Tổng đạo diễn chia sẻ: “Chúng tôi muốn dùng công nghệ drone để kể lại lịch sử theo một cách mới mẻ, vừa tôn vinh quá khứ, vừa thể hiện khát vọng vươn lên của TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Mỗi hình ảnh trên bầu trời không chỉ là ánh sáng, mà còn là câu chuyện về sức mạnh đoàn kết và tinh thần sáng tạo của người Việt”.

Với quy mô 10.500 drone, sự kiện này đã vượt qua kỷ lục Guinness trước đó (10.200 drone tại Trung Quốc vào tháng 10/2024) và được đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng drone biểu diễn đồng thời lớn nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM, mà còn là cột mốc đáng nhớ trong lĩnh vực trình diễn ánh sáng bằng drone trên thế giới.
Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 20h30 đến 20h45, nhưng dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự trầm trồ của khán giả. Hàng nghìn người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc lung linh, chia sẻ lên mạng xã hội với những lời ngợi khen không ngớt. Một bài đăng trên X viết: “Quá tuyệt vời Việt Nam ơi! Màn trình diễn 10.500 drone tại Sài Gòn đêm nay là đỉnh cao luôn!”. Một người khác bình luận: “Lâu lắm rồi mới thấy một chương trình ngoài trời đẹp mắt và hiện đại như thế này. Các bé nhà tôi thích lắm, cứ trầm trồ mãi”.

Nhiều du khách cho biết họ đã phải di chuyển hàng giờ và chờ đợi gần hai tiếng để xem màn trình diễn, nhưng tất cả đều xứng đáng. Chị Lan Anh (quận Bình Thạnh) tâm sự: “Tôi đi từ nhà đến bến Bạch Đằng mất hơn một tiếng, rồi ngồi chờ gần hai tiếng nữa. Nhưng khi drone bay lên, mọi mệt mỏi tan biến. Thật sự mãn nhãn!”.
Không chỉ người dân TP.HCM, các du khách quốc tế cũng bày tỏ sự ấn tượng. Một nhóm du khách đến từ Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi nghe nói về show drone này qua bạn bè và quyết định ở lại Sài Gòn thêm một ngày để xem. Thật sự không uổng công chút nào!”.
Dấu ấn “Sắc màu Thành phố Bác”
Màn trình diễn 10.500 drone là một phần của chuỗi sự kiện “Sắc màu Thành phố Bác”, kéo dài từ ngày 19/4 đến hết tháng 5, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, chương trình 3D mapping, và biểu diễn nhạc giao hưởng. Riêng màn trình diễn drone, sau buổi tổng duyệt thành công rực rỡ vào tối 28/4, sẽ được trình diễn chính thức vào tối 1/5, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc còn ấn tượng hơn nữa.

Sự kiện này không chỉ là một buổi trình diễn ánh sáng, mà còn là biểu tượng của một TP.HCM năng động, sáng tạo, và luôn hướng tới tương lai. Nó thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa của thành phố mang tên Bác, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Như lời chị Ngọc Yến đã nói: “Đúng là 50 năm mới có một lần. Sống ở Sài Gòn những ngày này, thấy tự hào vô cùng!”.
Lời kết
Tối 28/4/2025, 10.500 drone đã thắp sáng bầu trời Sài Gòn, không chỉ bằng ánh sáng LED mà còn bằng niềm tự hào, cảm xúc và khát vọng của một dân tộc. Những hình ảnh lịch sử, từ chiếc xe tăng số hiệu 390, lá cờ giải phóng, đến chân dung Bác Hồ và các biểu tượng hiện đại của TP.HCM, đã được khắc họa một cách sống động, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người xem. Màn trình diễn này không chỉ là một cột mốc nghệ thuật và công nghệ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh đoàn kết và tinh thần vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Hãy cùng chờ đón màn trình diễn chính thức vào tối 1/5, để một lần nữa hòa mình vào không gian ánh sáng lung linh và những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc trên bầu trời Sài Gòn!