Tháng Năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong trái tim người dân Việt Nam. Đó không chỉ là dịp cả nước tưởng nhớ ngày sinh của Hồ Chí Minh, mà còn là lúc nhiều câu chuyện xúc động về cuộc đời giản dị, gần gũi của Người được nhắc lại với tất cả sự kính yêu và biết ơn.
Trong những hồi ức sâu lắng của ông Trần Viết Hoàn – người từng có nhiều năm làm cận vệ bên Bác Hồ từ giai đoạn 1966-1969 – kỷ niệm về mùa sinh nhật cuối cùng của Bác vào năm 1969 vẫn luôn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Đó không phải là những buổi lễ cầu kỳ hay những nghi thức trang trọng, mà là những khoảnh khắc rất đỗi giản dị, chân thành, thấm đẫm tình yêu thương của vị lãnh tụ dành cho đồng bào, chiến sĩ và những người xung quanh.
Người cận vệ mang ký ức về Bác suốt cả cuộc đời
Sau ngày Hồ Chí Minh đi xa, ông Trần Viết Hoàn rời quân ngũ và sau này đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong suốt giai đoạn 1988–2004.

Là người có nhiều năm tháng được ở gần Bác trong những ngày cuối đời, ông Trần Viết Hoàn luôn xem đó là niềm vinh dự lớn lao nhất cuộc đời mình. Với ông, từng ánh mắt hiền từ, từng lời căn dặn ân cần, từng cử chỉ giản dị của Bác vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua, lắng sâu trong ký ức và theo ông đi suốt cả cuộc đời.
Trong cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ – Tấm gương sáng soi cho muôn đời”, ông đã xúc động kể lại nhiều câu chuyện đặc biệt về tháng Năm năm 1969, mùa sinh nhật cuối cùng của Bác Hồ, cũng là những ngày tháng khiến bất cứ ai nhắc lại đều không khỏi nghẹn ngào.
Cuộc gặp xúc động với lực lượng vũ trang nhân dân
Theo lời kể của ông Trần Viết Hoàn, do sức khỏe đã không còn như những năm trước nên dịp sinh nhật năm 1969, Bác không đi công tác xa. Chính vì vậy, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có cơ hội hiếm hoi được trực tiếp gặp và chúc thọ Người.
Chiều ngày 11/5/1969, vào lúc 16 giờ 15 phút, Bác đến thăm và nói chuyện với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân.
Khi Bác bước vào hội trường, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tiếng hô vang dội:
“HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!”
Âm thanh ấy kéo dài không dứt cho đến khi Bác giơ bàn tay thân thuộc ra hiệu mọi người ngồi xuống. Dáng vẻ của Người vẫn giản dị, gần gũi và hiền từ như bao lần trước.
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ xúc động gửi lời chúc thọ đến Bác. Trong niềm nghẹn ngào khó giấu, ông kính chúc Bác mạnh khỏe, trường thọ để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của quân đội đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Sau lời phát biểu, Bác mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng rút bông hoa đẹp nhất trong bó hoa vừa nhận được để tặng lại Thiếu tướng Vương Thừa Vũ. Đó chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng biết bao sự chân thành, thân tình và đức tính giản dị của một con người vĩ đại. Không ai ngờ rằng, đó cũng chính là lần cuối cùng lực lượng vũ trang nhân dân được tổ chức mừng sinh nhật có Bác trực tiếp tham dự.
>> 35 mẩu chuyện ngắn cảm động về Bác Hồ
Buổi mừng thọ giản dị nơi Phủ Chủ tịch
Một kỷ niệm khác mà ông Trần Viết Hoàn luôn mang theo trong lòng là buổi mừng thọ Bác diễn ra chiều ngày 18/5/1969 tại cơ quan Phủ Chủ tịch.
Trong không khí ấm áp và thân tình, đồng chí Vũ Kỳ thay mặt anh em trong cơ quan gửi lời chúc sức khỏe tới Bác. Mọi người khi ấy chỉ có một mong muốn rất đỗi giản dị: mong Bác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. Không ai nghĩ rằng, đó lại là dịp sinh nhật cuối cùng được ở bên Người.

Hình ảnh đời thường của vị lãnh tụ kính yêu
Cũng trong chiều 18/5, các đồng chí trong Bộ Chính trị cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng đã đến chúc thọ Bác tại căn phòng họp phía sau ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch.
Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng giản dị và đầm ấm.
Bác ngồi ở đầu bàn với phong thái tự nhiên, gần gũi. Chung quanh Người, các đồng chí quây quần trò chuyện thân mật như trong một gia đình lớn. Đồng chí Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chúc thọ Bác, còn nhà thơ Tố Hữu thay mặt mọi người kính tặng hoa.
Khi bánh kẹo được mang ra, Bác ân cần nhắc mọi người:
“MỜI CÁC CHÚ CỨ TỰ NHIÊN. NHỚ MANG PHẦN VỀ CHO CÁC CÔ, CÁC CHÁU Ở NHÀ.”
Câu nói mộc mạc ấy thêm một lần cho thấy sự chu đáo, lòng yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của Bác dành cho mọi người, ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất.
>> Review sách “Hành Trình Theo Chân Bác”: Lần theo dấu chân vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sinh nhật tuổi 79 vẫn trọn lòng vì nhân dân
Sinh nhật lần thứ 79 của Bác Hồ ngày 19/5/1969, Người vẫn làm việc như thường lệ tại Khu Phủ Chủ tịch.
Trong ngày hôm đó, Bác tiếp thân nhân các gia đình liệt sĩ, viết thư khen các thiếu niên có thành tích tốt, đồng thời gửi tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng.
Dù là ngày sinh nhật của chính mình, điều Bác nghĩ đến trước tiên vẫn luôn là nhân dân, là đồng bào, chiến sĩ và các em thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước.
Sau dịp sinh nhật ấy, Báo Nhân Dân số ra ngày 28/5/1969 cũng đăng bức thư cảm ơn của Bác gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Người.

Sinh nhật cuối cùng nhưng hình ảnh Bác còn mãi
Mỗi lần nhớ lại những ngày tháng Năm năm 1969, ông Trần Viết Hoàn vẫn không giấu được niềm xúc động sâu xa. Không ai khi ấy biết rằng mùa sinh nhật tuổi 79 lại chính là mùa sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời của Bác Hồ.
Nhưng dù Người đã đi xa, hình ảnh về một vị lãnh tụ suốt đời sống giản dị, yêu thương con người, hết lòng vì dân vì nước vẫn luôn hiện hữu trong trái tim hàng triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Mỗi độ tháng Năm trở về, nhân dân cả nước lại thành kính tưởng nhớ ngày sinh của Bác, nhắc lại những câu chuyện đời thường mà xúc động về Người.
Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi lại mình, học tập đạo đức, nhân cách và tình yêu thương bao la mà Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam và cho cả nhân loại.
Lời kết
Tháng Năm về, giữa hương sen thơm ngát, những câu chuyện về mùa sinh nhật cuối cùng của Bác vẫn lay động lòng người bởi sự giản dị và tình yêu bao la. Bác đã đi xa, nhưng nhân cách cao cả cùng những giá trị đạo đức sáng ngời của Người vẫn luôn là kim chỉ nam, là điểm tựa tinh thần vững chắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhớ về Bác, là nhớ về một biểu tượng vĩ đại của đức khiêm nhường và lòng tận tụy vì nước, vì dân.
Ghé blog Fahasa để xem thêm nhiều nội dung bổ ích khác!
Bài viết liên quan:
> Bác Hồ đã làm nghề gì khi ra đi tìm đường cứu nước?
> Hé lộ lý do vì sao Bác Hồ lên tàu Amiral Latouche Tréville ra đi tìm đường cứu nước
> Tủ Sách Bác Hồ: Tổng hợp những cuốn sách hay nhất về Bác Hồ tại Fahasa mà bạn không nên bỏ lỡ
> Review sách “Bông Sen Vàng”: Hành trình tuổi thơ và lý tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh






