Hans Chiristian Andersen Tới Đan Mạch, “người quen” đầu tiên mà bạn phải tới thăm chính là Andersen. Hans Christian Andersen là bậc thầy truyện cổ tích trên thế giới, trong suốt cuộc đời mình, ông đã viết 108 câu chuyện cổ tích và thơ ca, du ký, tự truyện… trong đó “Nàng tiên cá”, “Vịt con xấu xí”, “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”, “Cô bé bán diêm” đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng các bạn đọc. Gia cảnh nhà Andersen vô cùng nghèo khó, nhưng ông lại có lý tưởng vĩ đại. Lúc đầu, ông quyết tâm làm một diễn viên. Năm 14 tuổi, một mình ông tới thủ đô của Đan Mạch là Copenhagen, bắt đầu con đường thực hiện ước mơ của mình. Ông khắc phục muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, bằng nghị lực phi thường của mình để học văn hóa. Ông vốn định học vũ đạo và diễn kịch, nhưng đi tới đâu cũng gặp phải khó khăn. Sau đó ông học thanh nhạc, rồi lại vì cổ họng bị khàn mà đành rời khỏi trường âm nhạc. Nhưng ý chí ngoan cường của ông vẫn không hề bị đánh đổ, ông lại hạ quyết tâm học sáng tác văn học, dùng ngòi bút của mình viết ra những nỗi bất công của nhân gian. Năm 30 tuổi, ông cho ra đời tác phẩm cổ tích đầu tiên. 40 năm sau đó, Andersen một lòng một dạ đầu tư vào việc sáng tác truyện cổ tích. Trong đó, câu chuyện “Vịt con xấu xí” dường như kể về quá trình thành danh của Andersen và những cảm xúc của ông: “Cho dù sinh ra giữa bầy vịt bình thường hay giữa những chú thiên nga, đối với tôi mà nói, không có gì khác biệt”. Mark Twain Mark Twain là người đặt nền móng cho văn học chủ nghĩa hiện thực phê phán của Mỹ, là bậc thầy truyện ngắn nổi tiếng thế gới. Ông được mọi người ca tụng là “Người mở đầu thực sự cho văn học dân tộc Mỹ”, “Bậc thầy hài hước”, “Lincohn của văn học Mỹ”. Ông từng trải qua quá trình phát triển đi từ chủ nghĩa tư bản tự do tới chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, tư tưởng và các sáng tác của ông cũng thể hiện một giai đoạn từ sự vui vẻ tới châm biếm sâu cay, và sau cùng là thái độ bi quan, chán ghét cuộc sống. Mark Twain tên thật là Samuel Langhorne Clemens, từ nhỏ đã phải tự học nghề, từng làm công nhân sắp chữ, thủy thủ trên sông Missisipi, làm trong quân đội, ngoài ra còn tự mình kinh doanh gỗ, khoáng sản và làm trong ngành xuất bản. Năm 1816, ông theo anh trai tới bang Nevada, từng buôn bán cổ phiếu, đi đào vàng, sau đó viết tin tức cho một tờ báo, rất được mọi người hoan nghênh. Năm 1863, ông bắt đầu dùng bút danh Mark Twain. Những sáng tác thời kỳ đầu của ông như truyện ngắn “Chạy chức thống đốc” đã dùng bút pháp hài hước, châm biếm để đả kích sự vô lý trong “Tuyển cử dân chủ” và bản chất của “Thiên đường dân chủ” nước Mỹ. Các tác phẩm giai đoạn giữa như tiểu thuyết “Thời kỳ vàng son”, tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”… được viết bằng ngòi bút thâm trầm, sâu cay để đả kích và lột trần bọn đầu cơ của Mỹ, những kẻ coi trọng đồng tiền và cả hiện thực xã hội đen tối, nạn phân biệt chủng tộc đang hoành hành ở Mỹ như một trận ôn dịch. Câu chữ trong các tác phẩm của Mark Twain rõ nét, có sức truyền tải và rất đặc biệt, ông đã dùng sự hài hước của mình để chinh phục cả thế giới.