100 Năm Phi Trường Tân Sơn Nhất

    Nhà xuất bản:NXB Thế Giới
    Tác giả:Nguyễn Quốc Việt
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8932000130345
    Nhà Cung Cấp Cty Bán Lẻ Phương Nam
    Tác giả Nguyễn Quốc Việt
    NXB NXB Thế Giới
    Năm XB 2018
    Trọng lượng (gr) 350
    Kích Thước Bao Bì 15.5 x 23.5
    Số trang 312
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Lịch Sử bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    100 Năm Phi Trường Tân Sơn Nhất

    100 năm với những đau thương và mất mát.

    100 năm làm chứng nhân của biết bao biến cố, liên quan đến vận mệnh hàng chục triệu đồng bào.

    100 năm chứng kiến đất nước đổi thay, chuyển mình qua trang sử mới

    Một cuốn sách không thể bỏ lỡ với nhiều điều có thể bạn chưa biết về sân bay Tân Sơn Nhất.

    * Thông tin tác giả:

    Nguyễn Quốc Việt, bút danh Quốc Việt, Quốc Minh

    Sinh năm 1975, tại Sài Gòn

    Hiện đang công tác tại báo Tuổi Trẻ

    Đã xuất bản:

    Thà đốt lên một que diêm (NXB Trẻ)

    Sẽ xuất bản:

    - Nồi cơm thời bao cấp

    - Người Việt chinh phục đại dương

     

    * Nhận định:

    … Miền Nam, 20 năm máu lửa. Biết bao sự kiện khó quên đã xảy ra ở Tân Sơn Nhất cũng như trên cả mảnh đất đau thương này…

    … Hơn 1.000 ngày làm tư liệu và viết cuốn sách này, tâm nguyện của tôi không có gì khác ngoài tái hiện lại lịch sử Tân Sơn Nhất như là một phần không thể thiếu của lịch sử miền Nam Việt Nam và đất nước thế kỷ 20 – 21. Mai này dù có thêm phi trường nữa như Long Thành, chắc chắn Tân Sơn Nhất vẫn còn đó, vẫn phát triển thêm. “Ôn cố tri tân” chẳng biết có hơi quá hay không, nhưng tôi luôn có niềm tin chúng ta phải thấu hiểu quá khứ mới đến được tương lai tốt đẹp. Trên từng tấc đất Tân Sơn Nhất là bao máu xương người Việt hôm qua. Trên từng đá sỏi rêu phong hay vỏ đạn còn chìm khuất đâu đó là bao câu chuyện lịch sử cần phải được kể lại, nhắc nhớ chân xác cho mai sau…

    Quốc Việt

    * Trích đoạn:

    “Cứ trung bình mỗi phút có một máy bay cất hay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất. Những lúc cao điểm khoảng cách này chỉ vỏn vẹn 30 giây. Đường băng hoạt động liên tục. Tiếng động cơ không lúc nào dừng. Hầu như tất cả các loại máy bay dân sự lẫn quân sự đều có mặt ở phi trường này, từ những chiếc phản lực đời mới đến các chiếc cánh quạt cũ kỹ, từ những loại trực thăng đến các chiến đấu cơ siêu thanh…”. Hơn 42 năm đã trôi qua, cựu phi công Huỳnh Minh Bon vẫn không quên một thời Tân Sơn Nhất được mệnh danh là phi trường bận rộn nhất thế giới…

    … Không chỉ người Việt mà ngay cả các chuyên gia hàng không Hoa Kỳ trợ giúp thời kỳ này cũng phải khẳng định nhân viên chuyên môn Việt Nam ở Tân Sơn Nhất, đặc biệt là bộ phận kiểm soát không lưu phải rất giỏi, rất chuyên nghiệp và có thần kinh thép mới đảm đương nổi lưu lượng phi suất khổng lồ này…

    (Trích Phi trường nhộn nhịp hàng đầu thế giới)

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    4.5/5
    (2 đánh giá)
    5 sao
    100%
    4 sao
    50%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi