Mệnh Phượng Hoàng - Tập 4

    Nhà cung cấp:Đinh Tị
    Tác giả:Hoại Phi Vãn Vãn, Cẩm Ninh
    Nhà xuất bản:Văn Học
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua

    Khách Hàng Nhận Xét

    Nhận xét bởi Linh, vào ngày 19/10/2018
    Theo bạn tình yêu của một bậc đế vương là gì? Bạn tò mò một cô gái chỉ là hạng chỉ có thể làm thiếp làm sao có thể trở thành Hoàng hậu? Bạn tìm kiếm một tình yêu ở nơi hoàng cung, nơi mà con người trở thành nô lệ của quyền lực. Hay một tình yêu thuần khiết của một vị minh quân, không có ngược tâm, không có ngược thân, cũng không phải sủng tuyệt đối. Thì đây “Mệnh Phượng Hoàng” chính là tác phẩm bạn cần tìm…
    Xoay quanh Tang Tử ngoại trừ nam chính có 2 người đàn ông có thể nói là gắn kết với nàng như máu thịt vậy đấy. Y là Tô Mộ Hàn là người thầy, là người thân đối với nàng. Còn với y, có lẽ y đã yêu nàng từ lúc đầu nhìn thấy nàng hớt hải vào trú mưa. Suốt 3 năm trời nàng chỉ thấy mặt hắn qua tấm rèm. Y là thái tử tiền triều, lại bị bệnh thân hình gày gò yếu ớt vì bệnh tật. Nhưng y đối với nàng là tình cảm nồng cháy. Y luôn bảo vệ nàng. Có thể ba lần bảy lượt lấy tính mạng mình ra để bảo vệ nàng. Y chưa bao giờ cầu mong nàng đáp lại “ Hắn có thể cho nàng những thứ mà ta không bao giờ cho nàng được”…. “Ta chỉ trộm nàng một hạt trân châu, vậy mà nàng nỡ trộm cả trái tim ta” Tình yêu y âm thầm lẳng lặng vậy đấy. Có lẽ các tác phẩm của Hoạn Vi Vãn Vãn đều làm ta ám ảnh nam phụ. Đế Hoàng Phi cũng vậy mà Mệnh Phượng Hoàng cũng thế.. Tình yêu của y là tình yêu cao thượng có lẽ “Tình đầu mãi mang cho ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải tình yêu nào sau khi ra hoa cũng kết trái…. Nếu có thể hãy giữ sự đẹp đẽ trong khoảnh khắc này dừng lại đây”
    Đối với Cô Khanh Hằng. Đây là chàng trai đầu tiên trong đời nàng. Bởi vì Cố công tử là người đầu tiên tiếp nhận nàng, đối xử nàng một cách công bằng. Chàng trai ấy biết nàng là một người cao ngạo có cái tôi rất lớn. Luôn muốn được khẳng định mình. “Ta cảm thấy ta không xứng với nàng” Chàng hy sinh một đời sự ngiệp của mình chỉ để làm một vệ binh đứng bảo vệ nàng từ xa. Tình yêu nào ai đong đếm bên nào nhiều ít, ai cho ai nhiều hơn lý trí và cảm xúc luôn có sự mâu thuẫn. Nhưng hãy nhớ rằng con người khi yêu dựa nhiều vào tiếng nói của trái tim hơn.
    Truyện này có 4 quyển. Tuy nói vậy chứ mình muốn truyện chẳng bao giờ hết cũng được. Mình thấy đây là một tác phẩm xuất sắc đấy chứ. Tác giả đã rất thành công khi xây dựng cốt truyện và hình tượng nhân vật. Thật sự là rất rất thích.
      2 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Obook Editor, vào ngày 25/01/2019

    Chưa từng có một bộ ngôn tình nào có nhiều nhân vật tôi thích như "Mệnh phượng hoàng". Mỗi nhân vật đều được tác giả với một cá tính riêng. Tang Tử mạnh mẽ, thông minh, thấu hiểu lòng người, tuy mưu mẹo nhưng rất lương thiện. Hạ Hầu Tử Khâm lại gây ấn tượng với niềm tin tuyệt đối chàng dành cho Tang Tử. Tô Mộ Hàn khiến người ta thương tiếc khôn nguôi. Còn Cố Khanh Hằng là người tạo cảm giác yên bình, dễ chịu. Tôi còn thích rất nhiều nhân vật khác như thái hậu, Phương Hàm, Vãn Lương, Triêu Thần, Tình Hòa, Thiên Lục, An Uyển nghi, Từ thái y, Ngọc Tiệp dư, Tuyên hoàng, Thanh Dương, Liêu Hứa, Tấn vương, Hiển vương, Tiểu Lý Tử, thậm chí cả Hàn vương và Phất Diêu. Mỗi nhân vật đều để lại trong tôi những cảm xúc riêng, nuối tiếc có, dễ chịu có. Hoại Phi Vãn Vãn viết rất chắc tay, không có chỗ nào bị phô cả, mạch truyện cũng rất logic, cuốn hút. Mong rằng có thể được đọc tiếp những tác phẩm khác của cô, về các nhân vật trên thì càng tốt (cơ mà ít ít nam thứ nữ thứ thôi).


      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Chinh, vào ngày 26/10/2018
    Tập 4 này đã vén bức màn bí ẩn cho rất nhiều chuyện ở tập 3, mọi chuyện đều rất hợp lí và logic với những tập trước.
    Ở tập cuối này, Tang Tử đã chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoàng hậu, xứng đáng với tình yêu thương trọn đời của Hạ Hầu Tử Khâm. Liệu có nữ nhân nào dám hi sinh lòng tự kiêu của mình, để đồng ý trở thành một "phế phi", cuối cùng "bệnh mà chết", khiến các phi tần khinh rẻ? Liệu có nữ nhân nào đã có được một danh phận công chúa cao quý, được nghĩa huynh quý trọng, mà vẫn bướng bỉnh ra chiến trường, chịu gian khổ, thậm chí sẵn sàng đón nhận cái chết để bảo toàn cho giang sơn của người mình yêu? Còn ai xứng đáng hơn Đàn phi, có được vị trí của bậc mẫu nghi thiên hạ ấy?
    Cái kết cho tất cả mọi chuyện đã gần viên mãn. Kẻ chống chịu phạt, kẻ theo được trọng. Mình đặc biệt chú ý đến câu chuyện tình yêu đẹp và rất có hậu của An Uyển nghi, đó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà nàng và người nàng yêu thương bỏ ra.
    Nhưng đau đớn nhất để lại trong tâm hồn người đọc là Tô Mộ Hàn. Số mệnh bạc bẽo của y, con người của y, tình yêu tha thiết y dành cho Tang Tử đã làm mình rơi nước mắt. "Ta cùng lắm chỉ trộm của nàng một viên trân châu, nhưng nàng thì trộm mất cả trái tim ta." Có lẽ, sau khi đọc Mệnh phượng hoàng, đây là khoảng trống lớn nhất mà truyện để lại cho mình.
    Như lời tiên đoán về mệnh phượng hoàng mấy năm trước, Tang Tử đã trở thành hoàng hậu. Nhưng quãng thời gian ấy phải đánh đổi bằng biết bao công sức, nước mắt, hi sinh biết bao người như Triêu Thần, Tình Hòa ..., phải qua biết bao nhiêu thử thách, gian khó.
    Một bộ cung đấu kinh điển!
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi thảo, vào ngày 18/10/2018
    Tang Tử - con của một tiểu thiếp không được ai thừa nhận, nhẫn nhìn ẩn mình bao năm, chịu đựng bao uất ức và sỉ nhục. Nàng vào cung với thân phận của một nô tỳ để có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Xuyên suốt ''Mệnh phượng hoàng'' là những màn đấu trí căng thẳng, những thủ đoạn tàn độc đòi hỏi con người phải có trí thông minh tuyệt đỉnh, sự mạnh mẽ và cả sự nhẫn tâm. Chỉ như vậy thì mới có thể sống sót trong chốn hoa lệ mà đầy máu tanh ấy. Nhiều tú nữ khi mới vào cung lúc nào cũng ôm mộng phi tần được sủng ái nhưng mà hậu cung ba ngàn giai lệ, biết bao người ôm hận ra đi mà chưa từng được gặp đế vương.

    Một Hạ Hầu Tử Khâm mạnh mẽ, đôi khi lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, luôn áp đặt mình vào trách nhiệm của quốc gia, của dân tộc và chỉ có thể buông lỏng bản thân khi ở bên người con gái mình yêu.

    Tô Mộ Hàn - 1 thái tử tiền triều trầm tĩnh, cô độc và đến lúc giã từ cuộc đời vẫn không thực hiện được ước nguyện của mình.

    Cố Khanh Hằng - công tử đại học sĩ từng là thanh mai trúc mã thời niên thiếu đã luôn âm thầm che chở, bảo vệ cho 1 người con gái. Tuy có duyên nhưng lại không có phận.

    Đây là 1 tiểu thuyết cung đấu ấn tượng với những tranh đoạt để đạt được lợi ích và quyền lực. Cốt truyện gay cấn, đầy kịch tính khiến mình không thể dừng được mà đọc liền tù tì trong vài hôm. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra thì Tang Tử đã được hạnh phúc nhưng vẫn có cảm giác luyến tiếc Tô Mộ Hàn.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Ngọc Phương, vào ngày 11/10/2018 Đã mua hàng
    Truyện không phải là kiểu tình cảm thường tình bi luy. Truyện là khát vọng chứng tỏ bản thân và khả năng bảo vệ những người yêu thương. Nữ chính được xây dựng thông minh, mạnh mẽ, thủ đoạn nhưng không có ác tâm. Nam chính là bật đế vương bề ngoài tàn nhẫn nhưng là người nặng tình nghĩa. Mạch truyện lôi cuốn, những cuộc đấu đá chốn hậu cung chưa bao giờ ngừng là đề tài hấp dẫn, giữa những tàn nhẫn có những mối tình đẹp khiến người khác ngưỡng mộ. Định mệnh thực sự nằm trong bàn tay mỗi người. Rất đáng đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Phương, vào ngày 25/06/2017
    Mình chỉ tìm truyện vu vơ để đọc giết thời gian thôi, ai ngờ tìm được cuốn hay, cuốn hút kinh khủng.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo
    Nhận xét bởi Shiini, vào ngày 08/06/2016
    Nàng là con của tiểu thiếp, nên luôn bị coi thường kể cả những nô tỳ trong phủ. Cha của nàng cũng nói rằng phủ của ông chỉ có hai tiểu thư, nàng là người thừa. Từ khi một thầy bói nói phủ nhà nàng có mệnh phượng hoàng, nàng đã thay đổi. Và nó như bước sang một trang mới sau khi nàng vào cung cấm. Một câu chuyện rất hay, lôi cuốn người đọc.
      0 lượt thích. Thích hoặc Báo cáo

    8 đơn hàng

    Nhận xét của bạn cho sản phẩm này

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    ×

    Vui lòng nhập Email để nhận thông báo.

    ×

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi