Nữ Thần Hay Thảm Chùi Chân

    Hình thức bìa:Bìa Mềm
    Tác giả:Khúc Cẩm Huyên
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8938506999752
    Nhà Cung Cấp BÁO TIỀN PHONG
    Tác giả Khúc Cẩm Huyên
    Năm XB 2016
    Trọng lượng (gr) 550
    Kích Thước Bao Bì 13 x 20
    Số trang 324
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Truyện ngắn - Tản Văn bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    May mắn có được trực giác mạnh mẽ và sự nhạy cảm của Cự Giải, tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều dạng phụ nữ khác nhau. Càng gặp gỡ nhiều, quen biết nhiều, tôi càng thấy phụ nữ quả là một giống loài thú vị. Tôi có thể đọc họ như một cuốn sách mở, nhưng không ít lần họ cho tôi những kinh nghiệm, bài học thực sự đặc biệt và khó có thể nào quên. Vậy nên, khi vô tình đọc được câu nói của Pablo Picasso “There are only two types of women — goddesses and doormats.” (Chỉ có hai dạng phụ nữ - nữ thần hoặc thảm chùi chân), tôi thấy hoang mang cực độ. Chẳng nhẽ trong mắt đàn ông, phụ nữ chỉ có hai dạng ấy, một là cao vời vợi, lung linh lấp lánh, hai là nhàu nhĩ rách nát chẳng ai thèm phí một cái liếc mắt?

    Phụ nữ vĩnh viễn là nụ cười bí hiểm của đấng tạo hóa, là cái nhếch mép đầy ngạo nghễ thách thức của thời gian. Nàng là khởi nguồn của sự sống, là định nghĩa của mọi cái đẹp. Thế nhưng dường như phụ nữ chưa bao giờ được là chính mình. Nàng lớn lên trong sự dạy dỗ của cha mẹ, rằng con gái là phải thùy mị nết na, đoan trang đảm đang, nhường nhịn. Rồi thành thiếu nữ, nàng biết yêu. Nàng lại phải giả vờ mèo con thỏ non để ngơ một tẹo, ngốc một tẹo, và ngon được càng nhiều tẹo càng tốt để vừa lòng người đàn ông của mình.

    Này nhé, phụ nữ không phải một món ăn để người ta đánh giá là ngon hay dở, nàng càng chẳng phải một con búp bê khóc cười theo ý muốn người khác. Chỉ cần nàng đừng bao giờ quên giá trị đích thực của mình, đừng bao giờ che giấu con người thật của mình, đừng bao giờ để ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vẻ đẹp tự thân bị lu mờ bởi những chuẩn mực của xã hội, thì khi ấy, nàng đã thực sự là một nữ thần rồi.

    Cuốn sách Nữ Thần Hay Thảm Chùi Chân giống như một cuộc trò chuyện tâm giao giữa hai người phụ nữ với nhau trong một buổi chiều xuân bên ban công mưa cùng tách trà Earl grey thơm dịu. Sẽ có những tiếng cười, những dấu chấm hỏi, những ồ à ngạc nhiên thích thú, và tất nhiên, sẽ là lời nhắc nhở lẫn nhau, rằng phụ nữ đừng bao giờ quên đội chiếc vương miện vô hình của mình.

    Chỉ cần nhớ rằng, phụ nữ thông minh, thành đạt, chắc chắn sẽ giàu có. Giàu có rồi, chắc chắn sẽ xinh đẹp. Điều nàng thiếu chỉ còn là phong thái an nhiên, và để nét quyến rũ của mình tự do bung nở. Khi ấy, nàng sẽ mặc nhiên biến thành một nữ thần đầy hấp lực trong mắt cả thế giới này.

    Và tất thảy đàn ông lại phát điên lên vì nàng.

    Khúc Cẩm Huyên

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    4/5
    (2 đánh giá)
    5 sao
    0%
    4 sao
    100%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi