Mã hàng | 8936071850652 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Cty CP MTV Hà Nội |
Tác giả | Nguyễn Ngọc Thạch |
NXB | Văn Học |
Năm XB | 01/2015 |
Trọng lượng (gr) | 300 |
Kích Thước Bao Bì | 12x20 |
Số trang | 344 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Thỉnh thoảng, vẫn ngồi tự hỏi bản thân, "Ê Thạch, mày viết truyện gì đó mà hài hước, vui vẻ, khùng điên một chút mà có kết cuộc màu hồng được không? Mấy bữa, lại thấy con em gái xách về nhà mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, đọc rồi nằm cười rúc rích, có khi chảy nước mắt ròng ròng, tò mò nên lật vài trang ra đọc thử, thấy cũng hay hay, vui vui. Đó chỉ đơn giản là mẫu chuyện về những người trẻ yêu nhau, sống hết mình vì nhau. Nghe nói trên báo chí, họ lên án nhóm hủ nữ dữ lắm, vì sao lại cứ đi ủng hộ cho tình yêu giữa thằng con trai. Lên mạng tìm hiểu một hồi, chợt thấy xung quanh những hủ nữ, hủ nam là cả một thế giới thật vui vẻ, đầy đủ sắc màu, thế là nung nấu ý định viết cho được "Kế hoạch cua trai".
Xuất phát ban đầu là một câu truyện ngắn, đăng tải trên facebook khá lâu, được nhiều bạn quan tâm dữ lắm, đa phần đọc xong đều khen truyện dễ thương, vui nhộn, nhí nhảnh, khác hẳn với sự ảm đạm vốn có nào giờ. Nằm cười tủm tỉm, "Ủa, Thạch mập cũng viết được mấy cái vui vui chứ bộ." Từ đó, quyết tâm kéo dài câu chuyện này ra thành một tiểu thuyết ngăn ngắn với đầy đủ cung bậc cảm xúc đan xen, với cả những tính toán, thủ đoạn của các nhân vật trong đó.Đừng lầm! Đây không phải một tiểu thuyết đam mỹ, nó chỉ là nói về những người trẻ thích tiểu thuyết đam mỹ, nói về hủ nam, hủ nữ và có nhân vật mang dáng dấp đam mỹ.
Bảo đảm có nhiều người, lỡ thích, lỡ mê ai đó rồi nhưng không đủ tự tin để nói ra, không biết tìm cách nào để nói. Hoặc là, thích một người nào đó rồi lại muốn tìm cách để chiếm lấy người ta làm của riêng. Trong "Kế hoạch cua trai" là những người muốn làm như vậy.
Cuối cùng, nếu thích ai đó, đừng ngần ngại, hãy lập ra một kế hoạch rồi cua người ta. Chúc bạn thành công với kế hoạch của riêng mình!