Mã hàng | 8936071850454 |
---|---|
Tên Nhà Cung Cấp | Cty CP MTV Hà Nội |
Tác giả | Gào |
NXB | Văn Học |
Năm XB | 05/2014 |
Trọng lượng (gr) | 350 |
Kích Thước Bao Bì | 12 x 20 |
Số trang | 350 |
Hình thức | Bìa Mềm |
Sản phẩm bán chạy nhất | Top 100 sản phẩm Tiểu thuyết bán chạy của tháng |
Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc |
Hoa Linh Lan
Hoa Linh Lan, không biết bao nhiêu người đọc sẽ hiểu được tâm tình sâu kín mà mình gửi gắm trong đó. Âu cũng chẳng có gì quá sâu sắc, đơn giản chỉ là cảm giác lạc lõng khi mình khác với mọi người. Vì cái sự khác biệt không mong muốn ấy, mà vô tình bị những kẻ xung quanh ghen ghét và kỳ thị.
Nhân vật chính của mình trong Hoa Linh Lan lớn lên trong cái tuổi thơ oan uổng đó, gia đình nhà nội bỏ rơi, bị bạn bè xung quanh xem như quái vật. Vì một chút thiếu sót bẩm sinh, mà suốt nhiều năm liền sống trong hoang mang và lo sợ.
Anh ấy có một người mẹ, vĩ đại như mọi người mẹ trên thế giới này, giang đôi vòng tay yếu ớt, bảo vệ và bao bọc con trai mình bằng tất cả yêu thương.
Họ cứ chạy trốn, còn dư luận cứ đuổi theo họ.
Họ đỡ lấy miệng lưỡi người đời, chẳng khác nào dùng tay không chống với gươm đao. Miệng đời vừa hôi vừa bẩn, lòng người vừa lạnh, vừa tanh.
Nói vậy, chắc các bạn nghĩ Hoa Linh Lan hẳn sẽ chìm trong nỗi ám ảnh bi quan, đầy bất hạnh?
Nhưng nó hoàn toàn không kết thúc như thế.
Mình nhận ra vai trò của một người viết, chính là sự thiết tha bình yên và mang đến niềm hy vọng cho cuộc đời.
Nhân vật của mình lầm lũi những năm tháng sống trong vô vọng, để cuối cùng khi cận kề sinh tử, tình yên và hy vọng đã cứu sống cuộc đời anh ấy.
Mình không biết mình sẽ thành công hay thất bại với tác phẩm mới này. Nhưng trong suốt 6 năm lắng đọng cùng nỗi vất vưởng không lối về của chàng trai ấy.... Câu chuyện của anh ấy cùng loài hoa màu trắng kia.... Mình cảm thấy, mình đã cho anh ấy một cái kết trọn vẹn rồi.
Anh ấy đại diện cho những ai trong xã hội này?
- Là tầng lớp bị hắt hủi, kỳ thị.
- Là những người mất đi quyền lợi xứng đáng họ được nhận.
- Là những con người đang tìm kiếm quyền bình đẳng, tự do hôn nhân, tự do sắc tộc và tín ngưỡng.
Vâng, đã là con người, ai cũng có quyền được sống như một con người.
Đó là thông điệp của Hoa Linh Lan!
- Gào (08/05/2014)
Về tác giả:
Gào, tên thật là Vũ Phương Thanh. Cô sinh năm 1988 và hiện đang làm việc cho nữ ca sĩ, diễn viên Ngô Thanh Vân. Trước khi có những ấn phẩm được bày trên kệ sách, Gào sáng tác và chia sẻ hàng loạt những truyện ngắn của mình trên blog. Lối viết văn táo bạo, cá tính nhưng cũng rất giàu cảm xúc của tác giả trẻ xinh đẹp này đã chinh phục được nhiều dân mạng. Theo Vietnamnet