Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

    Nhà cung cấp:IPM
    Tác giả:Tô Du Bính
    Nhà xuất bản:Văn Học
    Hình thức bìa:Bìa Mềm
  • Chính sách đổi trả 
    Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày
    Xem thêm

    Sản phẩm tạm hết hàng

    Sản phẩm liên quan
    Fahasa Giới Thiệu
    Sản phẩm cùng mua
    Thông tin sản phẩm
    Mã hàng 8936049422409
    Tên Nhà Cung Cấp IPM
    Tác giả Tô Du Bính
    NXB Văn Học
    Năm XB 09/2014
    Trọng lượng (gr) 700
    Kích Thước Bao Bì 15.5x24
    Số trang 622
    Hình thức Bìa Mềm
    Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Ngôn Tình bán chạy của tháng
    Giá sản phẩm trên Fahasa.com đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như Phụ phí đóng gói, phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh,...
    Chính sách khuyến mãi trên Fahasa.com không áp dụng cho Hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc

    “Chúng ta là gì? Người dưng chung đường sao?” Y lạnh lùng hỏi.

    Do dự một hồi, hắn lấp lửng, “Bạn.”

    Vai hắn bỗng dưng bị nắm chặt, gương mặt y ghé sát lại gần, làm tim hắn đập như trống nổi.

    “Nếu ta nói…” Y kìm nén để không cắn hắn một miếng thật đau, giọng chậm rãi, “… không có bạn, chỉ có hai con đường, là ‘kẻ địch’ và ‘tình nhân’, thì sao?”

    oOo

    Trong lúc đa phần nhân sĩ giang hồ hoặc tự nguyện hoặc bị bắt ép đang tham dự hỉ yến phu phu của Tả, Hữu lưỡng đại hộ pháp của Huy Hoàng Môn, thì ở cách đó cả ngàn dặm, Ma Giáo đang gặp phải một hạo kiếp kinh thiên. Năm vạn đại quân thế như chẻ tre do Tuyết Y Hầu dẫn đầu đã tiến hành thanh trừng Bễ Nghễ sơn. Chưa đến sáu canh giờ, tổng bộ Ma Giáo đã bị huyết tẩy hoàn toàn.

    Minh tôn và ba vị trưởng lão Ma Giáo vì đang trên đường đến Huy Hoàng Môn nên thoát được kiếp nạn.

    Song, đây chỉ là mở màn.

    Sau đó triều đình bắt đầu ra tay với phân đàn và thương quán khắp nơi của Ma Giáo. Tuy nhiên, như có ngầm định, các phân đàn và thương quán ấy đã thực thi vườn không nhà trống từ sớm, đến sổ sách và tiền bạc cũng đã đều được chuyển đi, triều đình tốn công vô ích, đành tạm thời chấm dứt đợt tấn công này ở đây.

    Một tháng sau, Tuyết Y Hầu về kinh báo cáo, được thánh thượng tấn phong Tru Ma đại tướng quân, toàn lực tróc nã dư đảng Ma Giáo.

    Sau đó, một trường phong tuyết mịt mờ còn lớn hơn, xoáy hơn, lạnh hơn, bắt đầu cuộn nổi trên giang hồ…

    Xem Thêm
    Đánh giá sản phẩm
    5/5
    (2 đánh giá)
    5 sao
    100%
    4 sao
    0%
    3 sao
    0%
    2 sao
    0%
    1 sao
    0%

    Chỉ có thành viên mới có thể viết nhận xét.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

    • Gợi ý dành riêng cho bạn
    • Sách đang theo dõi